Chuyện tình dầu
Nhớ ngày ấy lần đầu tiên hò hẹn
Cuối sân trường rộn rã những hồi chuông
Phút chia tay tạm biệt bạn bè thương
Ngày cuối cùng niên học vừa chấm dứt
Anh đứng đó bên hành lang xa khuất
Tự bao giờ chờ đợi bóng em yêu
Áo trắng thướt tha dáng dấp yêu kiều
Người em nhỏ chỉ vừa tròn đôi tám
Anh hai mươi tuổi tràn đầy lãng mạn
Lần đầu tiên dám hò hẹn cùng nhau
Thẹn thùng sao em cứ vội bước mau
Còn im lặng suốt buổi chiều hôm ấy
Về đến nhà em vẫn còn run rẩy
Nhưng thế rồi tình cứ mãi êm trôi
Một ngày thôi không gặp lại bùi ngùi
Xa một phút lại thấy lòng trống vắng
Tình hai đứa trôi đi trong thầm lặng
Tuổi dại khờ nhớ mãi chẳng hề quên
Mối tình xưa bao ước mộng êm đềm
Còn ghi lại rõ ràng trong nhật ký