Giấc bình yên

Thấp thoáng sương giăng hoa sũng nước
Giọt mềm chợt ướt giữa má môi
Ngày mưa, ngày nắng, ôi tà áo ...
Nẻo đường vạn dặm hạt rơi ...rơi ...

Nhạt nhoà ký ức vàng thu tới
Âm thầm len lỏi bóng chiều ơi !...
Khoác lên vai nhỏ lá vàng rơi ...
Trải những lao xao giấc mộng hời !

Lời ru thuở ấy , gió về khơi
Mảnh hồn đơn lẻ đêm vọng nguyệt
Tà áo hôm xưa nay đà bạc
Hoen màu mắt lệ ố trinh nguyên

Chợt lòng tỉnh thức gợi tâm thiền
Chân trời xa thẳm về đâu hỡi ?
Nhạn lẻ một đời ru cội phúc
Mặc vào cõi sống giấc bình yên .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả