Đà Lạt mến yêu
Thành phố rộn ràng bao ước mơ
Cam Ly du khách vẫn mong chờ
Dừng chân ghé lại lòng lưu luyến
Vương vấn lòng say hồn ngẩn ngơ
Mơ mộng vẩn vơ với trời mây
Đồi thông hai mộ khách ngất ngây
Tiếc thương số kiếp người bạc phận
Duyên nợ tựa như gió thoảng bay
Xuân Hương, Than Thở đến suối Tiên
Cảnh đẹp nên thơ tỏ nỗi niềm
Đường vắng thưa người chân dạo bước
Trần gian hay lạc cõi đào nguyên
Má hồng duyên phận vẫn chờ mong
Phận bạc vương mang mãi trong lòng
Trang điểm cho đời tươi đẹp mãi
Chớ để ai kia phải chạnh lòng