Lãng quên
Em muốn xa anh xa mãi mãi ...
Để rồi năm tháng sẽ phôi phai
Hình anh... hay chút tình Anh đã
Trót lỡ trao em nửa kiếp này
Em muốn đi về nơi rất xa
Vùng trời không có bóng người ta
Đắp xây buồn tủi lên hòn đá
Đời phủ rêu phong dưới nắng tà
Và ước em là hạt cát kia...
Hay mồ hoang lạnh chẳng cần bia
Khắc tên ngày tháng lên hoa cỏ
Dưới cội thông xanh, gió lạnh kề
Em muốn anh đừng nghĩ đến em
Chỉ là chua xót lẫn buồn thêm
Mùa Thu khoác áo vàng cô quạnh
Xua tháng ngày qua trong lãng quên
9/23/03