khi ao ước hoàn hư không
ta ao ước chuổi thời gian đảo ngược
trở lại ngày ta se nhẹ lưng mây
gối bờ vai hương tóc thoảng ngất ngây
ta thầm ươ'c thời gian nầ y khoang dứt
ta ao ước chuổi thời gian ngưng bước
lúc môi nồng mơn trớn sát môi ta
hương phảng phất dâng hồn ta vụt mất
quá thẩn thờ nào biết tỉnh hay say
ta ao ước chuổi thời gian dừng lại
khi bên tai thầm bảo mổi yêu ta
để ngày mai cơn sóng chẳng xóa nhòa
để hôn ru không bay theo gió cuốn
ta ao ước chuổi thời gian chậm bước
để dư hương chẳng luyến tiếc tháng ngày
bao mây xám đợi chờ trong muôn kiếp
mặc đêm dài ta chẳng sợ tàn phai
ta ao ước chuổi thời gian chảy ngược
để gió trăng không nghiêng ngả vực sầu
trong nắng chiều vòng tay yêu quanh cổ
để mảnh tình không phải dựa bóng câu
ta ao ước chuổi thời gian vắng biệt
lâng lâng tìm khóe mắt đặt nụ hôn
bao mong nhớ phân tan qua giấc mộng
để lệ nồng vạn kiếp chẳng đẵm mi
21/12/02