Tình thư 2

Chiều về đọc những trang thư mới
Nghe gió mơn man phảng phất đầy
Quyện với mùi thơm thơm của giấy
Từng giòng mực tím vẫn còn tươi

Anh ạ, Xuân em vẫn thắm màu
Mưa về thanh thoát tựa mùa ngâu
Em nghe quanh quẩn dòng tâm sự
Trôi mãi trong lòng chẳng mất đâu

Xuân anh nơi ấy có gì vui?
Nhớ kể em nghe mẫu chuyện đời...
Để giọt mưa chiều luôn dịu mát
Cho hồn hai đứa bớt đơn côi

Lấm tấm hàng cây nắng nhặt, thưa
Bóng rơi trên tóc ướm không vừa
Lao xao mưa nhỏ như hờn trách
Xuân đã về rồi, anh vẫn chưa!

Mưa thắm ngày Xuân, mưa chứa chan
Quà anh, còn tí nắng hanh vàng
Chiều qua em nhặt khi ngồi viết....
Vớ vẩn thư dài đã......mấy trang!


3/24/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả