thùy áo đỏ !?



yêu trước
hay yêu sau
tình nào
cũng giống nhau
vì không
hình không bóng
có yêu rồi như không

con gái yêu bằng tai
con trai yêu bằng mắt
tôi không có cả hai
chỉ còn chiều nắng tắt

đừng bao giờ thắc mắc
tại vì sao tôi yêu
đừng bao giờ thầm trách
tôi yêu hết chưa nhiều

bao nhiêu lần tôi yêu
trái tim dòng máu thiếu
tôi chỉ biết lắm điều
tình luôn luôn chết yểu

con gái yêu bằng tai
con trai yêu bằng mắt
tôi không có cả hai
chỉ còn chiều nắng tắt

ơi ...buồn !!!





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả