Biết Tìm Nơi Đâu



Em đi giữa phố, phố đông người
ánh mắt sầu vương, buồn lẻ loi
từng giọt nắng mềm hôn áo trắng
ngẩn ngơ theo bóng rũ bên đời

Tìm đâu người hỡi biết tìm đâu ?
bóng dáng thân thương một thuở nào
cười nụ xinh tươi môi nở thắm
vòng tay thân ái siết đời nhau

Tiếng đợi tiếng chờ có thật không ?
sao nghe chua xót đắng cay lòng
người xa biền biệt, tình xa lắm
thương nhớ còn chăng ? Để nhớ mong !

Mây tím chiều nay, tím một trời
bóng hình ai đó quyện tim côi
là trong ảo tưởng, trong mơ đắm
mộng tỉnh thức rồi lệ bỗng rơi

Tìm đâu người hỡi một tình yêu ?
có được hay lòng chỉ khổ nhiều
ôi, trái tim non từng nhịp ngỏ
giữa đêm buồn... chạnh nhớ cô liêu...


24.03.2005 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả