TRINH TIẾT MỘT SÀI GÒN .
Người nhớ làm chi phố Saigòn
Bạch Đằng bến cũ ngậm ngùi hơn
Nước trôi dòng nước đùa hoa sóng
Thiếu áo người bay đá cũng buồn
Về đây thăm hoa cỏ Mê Linh
Cây còn bóng rợp khúc sông xanh
Nơi phải lòng nhau qua ánh mắt
Chạm tay vội vã ngỡ vô tình
Saigòn ngày trước vẫn còn nguyên
Hồn xưa chỉ khoác chút buồn riêng
Tận cùng sâu thẳm trong tiềm thức
Vẫn là hương ngát tỏa hương quen
Xin hỏi người đang ở chốn nào
Xa thành phố nhớ đã bao lâu
Phố vẫn đợi người qua năm tháng
Mong ngày tay đón ấm tay nhau
Bây giờ chia cách xa muôn dặm
Mà tưởng như gần nửa tầm tay
Tưởng ghế đá còn mong áo trắng
Cho mây theo áo dệt đường mây
Người đi xa khuất trong ngăn nhớ
Xin giữ trong tim chút Saigòn
Đừng tiếc làm chi ngày đã mất
Saigòn trinh tiết mãi lòng son !
TRẦN KIÊU BẠC ( California)