Cây Xương Rồng
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nhớ quê

Trời đã vào đông em có biết
Hơi gió ngang chiều buốt bàn tay
Màn đêm dần xuống trong hoang vắng
Tia nắng sau cùng tắt trên vai

Lặng nhấm tên mình nghe đắng chát
Đường về quê cũ mịt mù xa
Lệ nóng chợt vương đôi vành mắt
Cắn môi để không bật khóc òa

Giá như trở lại miền cổ tích
Mượn hài một bước bảy dặm đường
Hay hóa thân lau cỏ hồn trúc
Tìm vòng tay mẹ, chốn yêu thương

Trót vay dáng dấp từ nguồn cội
Nợ đời em quẩy bóng trăng soi
Ta đã bao ngày thân lữ thứ
Gọi thầm trong tiếng nấc - Quê ơi!

December, 2002




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả