Bài thơ nhỏ
Em nằm xuống tìm trong yên tịnh
Nghe tâm mình một chốn bình yên
Từ thẳm sâu nối liền Huyễn mộng
Thật hoà bình như lá non xinh
Dòng tương tư chỉ là chữ "Niệm"
Trên bụt gỗ Thánh ân toàn thiện
Kẻ tội đồ xin nguyện ăn năn
Đường quá khứ từ đây tiễn biệt
Trời mênh mông xin nguyện ân thừa
Những chông gai như một cợt đùa
Xin tan biến, từ xưa chưa có
Đường quanh co, nằm thẳng một đời
Mây trắng bay ngàn năm có mỏi !?
Em nằm xuống dòng buồn thôi chảy
Mặt hồ im thầm chút gởi về
Bài thơ nhỏ gói hồn một cõi...
Minh Châu Thân Ái.