Lục Bát Vu Vơ 4
Buồn buồn gió hú gọi mây
Nữa ru em ngũ nữa lay gọi lòng
Em ơi em biết gì không ?
Tình mình sao vẫn mênh mông tháng ngày
Sương đêm giá buốt vai gầy
Nguời yêu vắng mặt sầu đầy tim côi
Ngày về quê mẹ xa xôi
Giữa khuya thức giấc bồi hồi xót xa
Đêm trăng huyền hoặc la đà
Vòng tay ôm ấp lụa là sầu vương
Tìm ai khắp mọi ngã đường
Phong vân tiếp nối nghê thường mênh mang
Thu đi cho lá thu vàng
Đông về xao xuyến bóng nàng trong tâm
Rũ tay sạch bụi hồng trần
Tơ giăng vướng mắc thế nhân ngậm ngùi.
Andy Nguyen March 25, 2005