Tình Cờ Gặp Lại Mưa Hồng
Tình cờ ta gặp lại người
Mắt nheo cười mỉm đôi lời mến trao
Nàng thơ tim tím thuở nào
Hoa thơm hương tỏa ngạt ngào còn chăng
Chiều buồn khói toả mây giăng
Hoàng hôn khoác áo nắng vàng mong manh
Qua đi những giấc mơ xanh
Bờ môi mặn đắng mộng lành ngổn ngang
Tóc mai liễu rũ tơ ngàn
Theo dần năm tháng nhẹ nhàng điểm sương
Mưa Hồng tình mãi sầu vương
Tâm tư trống vắng miên trường thênh thang
Xuân ơi nắng chửa đủ vàng
Sưởi sao đủ ấm cung đàn ái ân
Vấn lòng hạnh phúc bâng khuâng
Hồn buồn số kiếp hồng trần đa mang.
Andy Nguyen March 25, 2005