Tìm Chi

Tìm chi nửa giấc mộng du
Nuốt dòng lệ đắng, chiều thu lá về
Tìm chi nửa bóng trăng thề
Kẻ nam người bắc, cõi về xa xăm

Rừng thu gợi nhớ âm thầm
Đường in bóng lá rã rời thân đau
Tìm chi mụt nát hư hao
Vực nông, một nấm mộ nào không tên

Tìm chi trầm tử mông mênh
Xác khô phơi gốc, ủ lên tim người
Tìm chi khoảng khắc trong đời
Để trăm năm ấy, một lời tương tư

Tìm chi một bóng Quỳnh như
Tìm chi mờ ảo vô hư chân trời
Từ bi vô lượng vạn đời
Vỗ trên dòng nước chỉ là bèo mây !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả