Chân Hạnh Phúc

Chân hạnh phúc tìm đâu cho có thật?
Chỉ là đời một thoáng chút mong manh
Trong ý tưởng ta vẽ màu ngây ngất
Rồi thời gian mờ xoá nhạt phai nhanh

Màu vàng úa của trang đời hoá cảnh
Vừa tươi vui đã ủ rũ sầu thương
Mới âu yếm vội quay lưng ảo ảnh
Hạnh phúc đời vội vã cuốn màng sương

Đời cho ta hạnh phúc không bình thường
Như chiếc lá cuốn bay xa quá vội
Buồn số kiếp ta khóc đời hoang tưởng
Để trong hồn một thương tật đơn côi

Trong nhiệm mầu huyền thoại giấc mơ thôi
Đường hạnh phúc chỉ là mây đuổi bóng
Cây sầu khổ sẽ trổ thêm chồi nhánh
Tô đậm đời màu tang tóc đơn côi !

Ta băn khoăn tìm mãi câu trả lời
Trong bài toán cộng trừ mang số lẻ
Có phải chăng ! số chẳn đã chia rồi?
Nên ta mãi nhân hoài không tròn vẹn..




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả