Vẫn Cứ Thấy

Vẫn cứ thấy... nhớ người ta nhiều quá
Nên mình buồn hơn tất cả hôm qua
Sao tình chẳng xanh màu như chiếc lá
Mà tình gầy trong sắc nắng phôi pha

Bài thơ viết thương thương dòng mực tím
Tím hôm nào là thề hẹn trăm năm
Nhưng người ơi, nào ai đâu giữ vẹn
Nên hẹn thề thành lạc dấu, xa xăm

Vẫn cứ thấy tim mình đang thổn thức
Còn... giận hờn là biết rất... còn yêu
Hay tại gió cợt đùa, cay khoé mắt
Trông trời chiều bắt gặp nỗi hoang liêu

Rồi bên đó ai về con phố vắng
Tiếc gì không ngày mưa nắng chung đường
Ngỡ còn nhau, đưa bàn tay vội nắm
Để giật mình, lạnh lẽo một làn sương

Vẫn cứ thấy sông dài thương biển rộng
Muốn tìm về hoà nhịp sóng trong nhau
Mà ghềnh thác nỡ lòng đem che chắn
Sông cạn dòng làm biển cũng lao đao

Biết rồi xa, như chưa từng gần gũi
Cố quên người là... tự dối mình thôi
Tại... chỉ tay chia những đường thật rối
Xui cho tình ngại bước, chẳng chung đôi...

032505




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả