ĐÔI VẦN TRI NGỘ

Thời gian là liều thuốc cho ta lãng quên ..và thời gian cũng mang cho ta trở về với hiện thực .Niềm đau nào cũng phôi phai mặc dù vết tích vẫn còn in dấu .Trong tận cùng của nỗi đau ta sẽ tìm ra chân lý của tình yêu .Tri âm tri ngộ muôn đời vẫn là gạch nối cho ta tìm làm an lạc cho tâm hồn ....

ĐÔI VẦN TRI NGỘ

Cố quên đi mối tình ngây dại
Quên cơn đau tê tái buồng tim
Thời gian trôi mãi êm đềm
Ta thôi ray rứt nỗi niềm đắng cay

Thơ song thất chứa đầy hoan lạc
Tri ngộ vần ghi tạc tình thân
Cùng nhau chia sẽ mọi phần
Buồn đau ngày cũ sẽ dần nhạt phai

Mượn vần thơ nguôi ngoai sầu nhớ
Chút ân tình gặp gỡ trao ai
Dù xa xa thẳm non đoài
Lòng ta vẫn giữ luôn hoài đẹp xinh

Duyên tri ngộ ân tình bền vững
Để muôn đời cho xứng tâm giao
Nỗi sầu sẽ hoá tan mau
Niềm vui sẽ đến bắt cầu tri âm
Lida




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả