“ANH CÓ NHỚ EM KHÔNG”

Bài 1
…
Và tôi cũng về,ngỏ tối mưa mau
Vuốt mặt cóng tê,mưa từng giọt nhớ
Đẫm vào thơ tôi xa dần hạnh ngộ
Một ngày người từ giã chốn xôn xao
Người sẽ đi tình chẳng kịp trao
Dù tình khói mây ngập tràn tâm ý
Khi gió mưa dội vào lòng phố thị
Tôi nhớ người dù huyễn mộng tình không .

Bài 2
Tôi cũng tìm về một tối mùa Đông
Mưa hắt hiu trên đèn vàng phố thị
Gọi mãi tên EM cho tròn tâm ý
Để biết rằng tình chẳng được trao

Ngồi vào lòng xe,chút ánh sáng xanh xao
Có soi đưọc lòng nhau trong giờ hạnh ngộ.
Và khi đi rồi có bao giờ em nhớ
Ly café thiếu đường,pha bởi thương đau .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả