Nõn nà

Tôi đi tìm 1 chiếc lá cho em
Ngôn ngữ của trái non chưa chớm nở
Mùa xuân như bước chân người thiếu nữ
Dắt nhau về đâu đó của trần gian

Và tất cả chỉ bởi cái riêng mang
Nên vũ trụ không to hơn hạt bụi
Gọi nước mắt vì sao trong đêm tối
Thật muôn trùng khi họ nói yêu nhau

Làm con tim rạo rực phút ban đầu
Dây hạnh phúc quyện lấy nhau rắm rối
Từ thân em bốn mùa đi rất vội
Sao vẫn còn một chiếc lá chưa non

Cứ nhẩy mần trong cơ thể mỏi mòn
Của ngàn năm tìm nhau trong vũ trụ
Anh chỉ thấy cạn cùng trên đầu vú
Thuở ban đầu cất tiếng khóc oa oa

Em cho anh giọt sữa trắng nõn nà
Lời tinh khiết từ đầu môi khóe mắt
Chắc 1 lần khi đôi tay khép chặt
Giữa linh hồn anh vẫn dấu yêu ơi ..




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả