Giọt Mưa Buồn
Giọt mưa ướt giấc mộng vàng
Vỡ tan trăn trở trái ngang cuộc đời
Khoa tay khoác áo hoa trời
Bài thơ dang dở từ thời chửa quen
Giọt mưa lất phất bên thềm
Hương yêu tình cũ môi mền chẳng tan
Sơn hà vạn dặm quan san
Mưa buồn héo hắt phân vân lối về
Giọt mưa ngày xửa chân đê
Ngược dòng kỷ niệm cơn mê rã rời
Giữa cơn giông tố có người
Buồn vui san sẻ tuyệt vời xiết bao
Giot mưa thổn thức nghẹn ngào
Châu rơi lệ rớt thấm vào tim côi
Kiếp người tựa kiếp mưa thôi
Đong đầy nước mắt từng lời biệt ly.
AN+GMB March 26, 2005