Chuyện Đôi Mình

Đêm lặng lẽ một mình lang thang bước
Gặp nàng xuân tha thướt thở ra thơ
Em có biết nghe ngôn từ bỡ ngỡ
Một nỗi buồn tan vỡ trái tim mơ

Nhớ về em khao khát tháng năm chờ
Cô gái hiền dại khờ dệt nước mắt
Trăng nhạt mờ mưa rơi bay lất phất
Vòng tay trần ngây ngất ấm mùa đông

Nhớ về em hoa hồng vàng héo rũ
Năm canh dài anh mất ngủ từng đêm
Bao yêu thương kỷ niệm thật êm đềm
Chọc em cười hờn ghen mờ nhân ảnh

Nhớ về em trăng gió quá nữa đời
Tình ngang trái nụ cười đầy thi tứ 
Nhớ về em mái tóc dài buông xoã
Chuyện đôi mình dang dỡ mãi ngàn thu.

Andy Nguyen March 26, 2005



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả