Big Bang
Có những phút nổ bùng thành vũ trụ
Có những giờ điểm gõ một khúc quanh
Có những ngày thay đổi cả đời anh
Có những tháng xanh xao tình đói ngấu
Có những năm giận mình... sao phước xấu
Có những đời ru tiếc nuối mà thôi
Xa lắm rồi, cả niệm ước chung đôi
Chỉ còn lại chuỗi nhớ nhung chất ngất
Ai chẳng xót xa những điều lỡ mất
Cánh thiên thần bay vút khỏi tầm tay
Bóng dáng ân tình lặng lẽ heo may
Và một bữa huy hoàng trong cõi nhớ
Cả vết thương đã đóng màng thành vẩy
Chợt vỡ ra... tràn khắp cả chân trời
Ở nơi này, ta nhớ lắm em ơi!