Nhớ Một vầng Trăng
Ngữa mặt trông bóng trăng tròn đầy đặng
với tay không gần, dõi mắt không xa
Trăng đã về ngơi nghĩ lúc bôn ba
Rồi khuất dạng nửa phần bên trái đất
Trăng tuần tự xoay vòng đời ngọt mật
Đến rồi đi theo ngày tháng định kỳ
Ta bên này thơ thẫn khóc phân ly
Có ai ngắm giùm vầng trăng bên đó
Mắt xa thẳm còn đôi tay bé nhỏ
Làm sao tôi ôm trọn mảnh trăng xinh
Uốn mình theo gợn sóng lã lơi tình
Trăng soi bóng ngọc trần lung linh sáng
Đêm trăng đẹp ngắm nhìn không biết chán
song cửa vô tình ngăn dáng Hằng Nga
Để mình ta trò chuyện chỉ mình ta
Trăng gần đó không sao tay với tới .