Người Về 2
Người về phố cũ xa xôi
Thương mùa lá đổ vàng rơi nghẹn lòng
Tình xưa dù chẳng đợi mong
Xin hong đúc lại má hồng môi ươm
Người về cuối đoạn sông tương
Tìm người yêu cũ sầu vương thuở nào
Sau bao năm tháng nghẹn ngào
Niềm tin gây dựng xôn xao thác ghềnh
Người về thôn xóm buồn tênh
Bởi người năm đó lãng quên duyên đầu
Ai làm tượng đá nghiêng sầu
Cửu Giang nổi sóng cau trầu hóa vôi
Người về đơn bóng tim côi
Lệ châu ướt đẫm vai rồi buồn ơi
Đắng cay hờn tủi lẻ loi
Cung tơ ngang trái nụ cười héo hon
Người về thơ phủ đồi non
Vần xanh như buổi tình còn thiết tha
Lỡ mai bóng xế chiều tà
Vẫn đây kỷ niệm thi ca tặng nàng.
Andy Nguyen March 27, 2005