Một Lần Nói Tiếng Yêu Anh



Hãy trả em
Những tháng ngày đơn độc
Không biết buồn
Không có cả mộng mơ

Trả lại em
Những đêm dài thầm lặng
Gởi linh hồn
Hoang dại ẩn vào thơ

Nấm mồ hoang
Em chôn vào quên lãng
Phôi thai tình
Hồn lỡ đã vương mang

Bướm và hoa
Phút giây nào Xuân mộng ?
Nhưng cuộc đời
Chỉ hợp để rồi tan

Sao chiều nay
Nắng vàng hiu hắt quá !
Nhớ thật nhiều
Ánh mắt,nụ cười anh

Hãy cho em
Một lần thôi thú tội
Lời kinh cầu
Thay tiếng nói "Yêu Anh"!





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả