Chiều Nao
Chiều buồn Hoa Tuyết bay bay
Xa xăm biển nhớ ngập đầy hồn hoa
Chiều buồn cát bụi mù sa
Hỏi thầm nơi đó ai mà nhớ ta
Chiều nao gió thổi la đà
Nắng hôn mái tóc mượt mà thướt tha
Áo em tím mướt vườn cà
Xiêm y lộng lẫy lụa là kiêu sa
Chiều nao bóng ngã ánh tà
Những lời chim hót bài ca ấm lòng
Thân trai nhẹ bước phiêu bồng
Tình xưa nghĩa cũ cuồng ngông hiện về
Chiều nào mưa ướt chân đê
Nơi đâu cô gái sơn khê dệt sầu
Trước sau em cũng qua cầu
Có còn luyến tiếc mộng đầu lứa đôi
Chiều nao ôm trái tim côi
Bước chân nghiêng ngã bồi hồi duyên xưa
Gió lùa khe cửa song thưa
Mây giăng đủ thấp che vừa bóng em
Chiều nao ra ngõ mà xem
Trai thanh gái lịch đề tên thiếp vàng
Cô tiên nữ đẹp dịu dàng
Bao giờ em sẽ cùng chàng gấm hoa.
Andy Nguyen March 28, 2005