QUÁ KHỨ LÃNG QUÊN

Xin trả hết tình xưa áo não
Để hồn không huyên náo niềm đau
Nỗi buồn xin chóng qua mau
Cho ta vơi bớt lòng sầu thuở xưa

Để từ đây nắng mưa cũng mặc
Cho lòng thôi héo hắt đắng cay
Tri âm tâm sự giải bày
Niềm đau chia xẽ từ nay với người

Ta tìm lại nụ cười tươi thắm
Của một thời say đắm mộng mơ
Quên đi ngày tháng hững hờ
Niềm đau gọt bỏ ý thơ ấm nồng

Trong nắng ấm tình hồng chan chứa
Môi ngọt ngào lời hứa đơm bông
Biển tình cuộn chảy thành sông
Trôi đi rác rưởi trong lòng nặng mang

Giang tay đón gió ngàn mộng tưởng
Để cho lòng an hưởng niềm vui
Buồn đau xa xót đẩy lùi
Tủi buồn ray rứt ngậm ngùi biến tan


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả