Góc phố tôi ngồi
Góc phố tôi ngồi chiều vương vạt nắng
Chiếu bóng ngả nghiêng nhảy múa bên ngày
Có ly cà phê ngọt ngào vị đắng
Có tiếng rì rào gió lộng hàng cây
Ngàn cánh hoa lê rợp trời ủ trắng
Theo gió mơn man tô đẹp cõi trần
Mùa Xuân về qua bao giờ lẳng lặng
Bước nhẹ vào đời cho nắng thêm tươi
Góc phố tôi ngồi bóng đêm chìm xuống
Những ngọn đèn đường mờ ảo rọi ngang
Có kỷ niệm xưa tưởng chừng đã khuất
Chợt hiện lên theo ánh sáng võ vàng
Góc phố tôi ngồi giờ đây quạnh vắng
Bàn ghế não nề theo nhịp chân xa
Ly cà phê kia còn vài giọt đắng
Đọng lại đáy hồn tiếc nuối ngày qua ...
28/3/2005