Có Lẽ Ai Đã Quên
Ôi những dòng thơ đầy nghĩa yêu
ngập lòng xao xuyến buổi ban chiều
bướm hoa thẹn thùng vui trong nắng
đẹp quá người ơi ! Đẹp mỹ miều !
Mây trắng hôm nao, mây trắng bay
thả hồn theo gió mộng vơi đầy
về nơi xa ấy, người phương ấy
có thấu tình ai ? Ai nhớ ai !
Lang thang trên phố, phố hoa đèn
dõi mắt trông chờ hình bóng quen
từng bước chân qua từng bước nối
bóng anh chẳng thấy, thấy buồn thêm
Lặng nghe sóng nhớ trỗi miên man
từng nhịp vang đều khe khẽ ngân
từng phút từng giây se niềm nhớ
mạch sầu trĩu nặng với thời gian
Có lẽ tình em... ai đã quên ?
nhớ làm chi nữa chuốc thêm phiền
một lần tao ngộ, một lần thoáng
dễ mấy ai người... ghi khắc tim ...
28.03.2005 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...