Sinh Nhật Anh
Hôm nay sinh nhật anh
Tha thiết với mộng lành
Bao năm tình chăn gối
Xin trao cả về anh
Em ngày xưa tiên nữ
Lạc nẻo xuống trần ai
Nên duyên cùng dương thế
Làm vợ quên tháng ngày
Duyên mình mang nghĩa nặng
Nợ nần kiếp ba sinh
Tơ hồng ai cột chặt
Đời em liền bên anh
Tháng ngày vội qua mau
Tóc hai đứa điểm màu
Nhìn con mình khôn lớn
Đời vẫn còn có nhau
Giây tơ hồng vẫn thắt
Buộc chặt đời em - anh
Âu cũng là số kiếp
Nên xa nhau chẳng đành
Hôm nay sinh nhật anh
Với nguyện ước chân thành
Gởi về người yêu dấu
Nụ hôn nồng đêm thanh!
3/28/05