Tiếc Nuối
Tiếc nuối nào cho một thời đã xa
nắng vàng rơi theo thời gian bôi xoá
có tiếc chi nhiều... rồi tình cũng hoá
tan như bọt nước, nghiệt ngã đời nhau
Tiếc nuối nào tim sầu cũng thấu đau
ai ngăn được trời dãi dầu mưa nắng
ai chẳng một lần nghe môi tê vị đắng
khi cuộc tình chấp cánh rời bỏ ta
Ôi tình yêu... như sương khói nhạt nhoà
vây quanh đời chỉ toàn là ảo ảnh
là mộng mị, là trăng sao lấp lánh
hay là vũng lầy tội lỗi cuồng điên ?
Tiếc nuối nào cũng buồn như bóng đêm
gió luà se lạnh, một mình quạnh quẽ
tay với tay níu đời nhau vội vã
dấu yêu thương cũng lặng lẽ rời xa ....
29.03.2005 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...