MỘT KHÚC RU ĐỜI
Giọt mưa giọt nhỏ thì thầm
Ru đời ru êm tiếng thở
Mưa đưa qua ngàn sợi nhớ
Mưa chìm vạt áo ai bay
Nắng đùa trong mắt thơ ngây
Nắng vui trong dòng lưu bút
Tim người vàng in hoa cúc
Tinh khôi tuổi mới mười lăm
Gió lùa qua khoảng eo thon
Lọt qua lối thương lối nhớ
Cho tóc ai thêu lá cỏ
Cho tình ai mãi nồng nàn
Mây giăng những ngón tay ngoan
Níu chân tình đi quay lại
Bâng khuâng hồn ai tơ rối
Thả buồn theo lá me bay
Nắng còn in mắt thơ ngây
Gió qua để ngàn thương nhớ
Mưa đan trên dòng lệ đổ
Mây che suối tóc u buồn
Ai còn mơ nắng trong mưa ?
Và ai tìm mây trong gió ?
TRẦN KIÊU BẠC