Làm Quen Người Đồng Cảnh
Kính tặng anh Trần Kiêu Bạc
Nhân đọc bài Đêm Trơ? Lại Pleiku
À anh cũng người Pleiku cũ?
Phố Núi cao nguyên bụi đỏ mờ
Những hàng thông đợi chim về tổ
Thấp thoáng trên đường bay áo thơ
Gặp nhau trước lạ sau thành quen
Quán Nhớ bên kia dưới ánh đèn
Khói thuốc, café, ôn ngày cũ
Thả hồn phiêu lãng tựa say men
Anh nhớ Bắc Hương thuở ấy không
Những cô gái nhỏ đã theo chồng
Hàm Rồng ngọn núi buồn trơ trụi
Đường phố u buồn như bóng thông
Đêm xuống cao nguyên lạnh cắt da
Phượng Hoàng ấp ủ kẻ xa nhà
Đèn khuya Phở Bắc bên kia phố
Hoàng Diệu đường dài còn tiếng ca
Gặp nhau cùng xứ lòng tương ngộ
Nắn nót vài câu thỏa tấm lòng
Áo trắng Pleime còn rợp phố
Má hồng môi đỏ biết ai mong?