CÂU HÁT CUỐI CÙNG CHO CÂY CỎ .
Có lẽ muộn rồi Terri Schiavo ơi!
Giáo đường chờ gióng lên hồi chuông cuối
Thoi thóp nắng vàng chờ lâu đã mõi
Nước lên tới mạn thuyền giây phút nữa thôi
Hình như trễ rồi Schiavo ơi!
Cây đang lặng im nghe Schiavo thở
Cỏ cúi đầu qua lệ mưa thương nhớ
Gỗ đá vô tình cũng khóc đợi chia phôi
Mười lăm năm cùng cây cỏ ngược xuôi
Nên thế giới nhân gian chừng xa lạ
Người đời thắng thua, Schiavo đơn độc quá
Chỉ có nụ cười may cây cỏ cảm thông
Ngọn nến Phục sinh đang cháy khúc sau cùng
Đâu biết được lòng Schiavo đang khổ
Không thể hiểu giữa muôn người no đủ
Có một Schiavo mong chút sữa mõi mòn
Thời gian ơi dừng chân lại được không ?
Terri Schiavo cần một giây một phút
Vịn cỏ cây đi mà nụ cười không tắt
Để mọi người mãi hát khúc thương nhau!
TRẦN KIÊU BẠC ( 3/29/2005)