HOÀI NIỆM

Con đường nào em đi
Có hoa soan ngập nắng
Ôi những chiều hè lặng
Rả rích cùng tiếng ve

Lối cũ nào em về
Những đêm dài mưa đổ
Đọan đường mờ cuối phố
Bùn phủ bết gót chân

Em có còn bâng khuâng
Buổi tựu trường năm ấy?
Ai trao vội mẩu giấy
Lời tỏ tình vu vơ…

Có ai thường đợi chờ
Cổng trường, em tan học
Bài thơ tình chưa đọc,
Giấu mãi trong ngăn bàn…

***

Thời gian như sao băng
Rơi nhanh rồi mất hút,
Tuổi đời trôi vùn vụt
Kỷ niệm cũ xa rồi !
Để trong ta chơi vơi
Để lòng ta òa vỡ…


March 20, 2005


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả