VIẾNG CHÙA HSI-LAI


Nắng thôi phủ xuống lưng đồi

Mây chiều lơ lửng ngắm đôi nhạn hiền

Lao xao lá hát bên hiên

Chuông chùa gióng giả từng phiên não nề

Cô liêu tịch mịch tứ bề

Dăm pho tượng gỗ ngồi mơ bệ thiền


Lung linh khung cảnh thần tiên

Ngạt ngào thoang thoảng hương trầm quyện bay

Hỏi người lữ khách qua đây

Phải chăng nhân thế chất đầy khổ đau...

Bao giờ người hết ưu sầu

Bao giờ ta trút cạn bầu suy tư?



                    H-si Lai Temple- Hacienda Height/ La Habra CA

09/2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả