Vẫn Chưa Quên



Em vẫn chưa quên giữa bể đời
Một người yêu mến một người thôi
giờ đây xa lắm, tình xa lắm
nhưng vẫn nhớ hoài - thương nhớ ơi !

Em vẫn chưa quên chuyện thuở nào
cùng người ngồi ngắm ánh trăng sao
gió luà mái tóc thơm hương biển
canh cánh bên lòng những ước ao

Em vẫn chưa quên bóng dáng ai
một lần gặp gỡ hồn chao ngây
nụ cười tươi thắm - tình trìu mến
sóng mắt yêu thương chan chứa đầy

Em vẫn chưa quên những lúc buồn
lúc vui cũng thế có nhau luôn
trong tim nho nhỏ lời tâm sự
để chuỗi ngày dài bỗng ngắn hơn

Và những đêm mưa mộng rất nhiều
dù người xa cách vẫn hoài yêu
vẫn trong tim nhớ hình hài ấy
vẫn đượm tình nồng - thắm nghĩa yêu ...


29.03.2005 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả