Chiều Buồn

Chiều buồn nhẹ hạt mưa rơi
Đọc thơ em gửi những lời mến yêu
Ý từ ẩn dụ buồn hiu
Mỉm cười đi nhé dáng Kiều lạ xinh

Chiều buông ngôn ngữ tỏ tình
Nhớ nhung da diết bóng hình nào đây
Cơn đau tim mãi đọa đầỵ
Biết là ảo ảnh vẫn vầy lửa rơm

Chiều xưa nhớ bữa giận hờn
Gặp ai ghét lắm lệ vương mắt huyền
Trong tâm chắc đã thề nguyền
Lặng yên chia cắt khỏi phiền lòng nhau

Chiều nay quyến luyến thuở nào
Ong bay bướm lượn ngọt ngào yếm âu
Đường đời dâu bể vì đâu
Kiếp này ngang trái kiếp sau tơ hồng

Ước gì chắc cũng hổng xong
Duyên đà dang dở chờ mong ươm sầu.

Andy Nguyen March 30, 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả