Chiều Chiều

Chiều chiều ra ngõ ngóng trông
Ngược dòng dĩ vãng nỗi lòng riêng mang
Xa xa mây tím buồn giăng
Sầu vương màu mắt hồng vàng mỏng manh

Chiều chiều nhạt nắng vườn thanh
Lang thang phố vắng mộng lành vỡ tan
Tháng năm như thác đổ ngàn
Tình như sương khói lỡ làng từ lâu

Chiều chiều bóng mát hàng cau
Hoa xoan tô thắm đượm màu trinh nguyên
Em ngồi nơi đó lặng yên
Như pho tượng đá ngã nghiêng đất trời

Dù em chẳng nở nụ cười
Vẫn mong đọc lại từng lời trách than.

Andy Nguyen March 30, 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả