Ngăn Cách Một Lằn Ranh
Cứ vớ vẩn nói chi lời trách móc
Rồi đổ thừa sao chị quá chanh chua
Lời đầu môi cay đắng thật không vừa
Rồi lải nhải nói chi lời trăng gió
Chị nhất quyết không ngu ngơ chi nữa
Không bận lòng vướng víu chuyện tình duyên
Chị hôm nay tuy vóc dáng xinh hiền
Nhưng kiêu hãnh không làm em đâu nhé
Cương vị chị, vẽ cho mình giới tuyến
Đứng bên này ngăn cách một lằn ranh
Không bao giờ xóa bỏ một cách ngăn
Nên không thể nhập nhằng chi có thể
Vườn địa đàng trái xinh nhiều mộng mị
Em đừng đùa hái tặng trái tình si
Chị hôm nay, đâu còn vẻ xuân thì
Xin hãy hiểu tình chia rồi biên giới
3/17/05