Vừa Biết Gọi Tình -


Như cánh chim bay cõng vạt nắng chiều
Em chịu khó làm nguời tôi yêu dấu
Khi tôi có đến trăm nghìn tật xấu
Chắc gì em tin tôi (biết ơn em)

Như trái huơng thơm một đêm lìa cành
Thời con gái chưa quen nhiều son phấn
Thằng con trai lớn lên từ bụi bậm
Mang nợ ân tình trả hết trăm năm

Những trái tim buồn trong cõi nhân tâm
Sẽ thiết tha hơn lần đầu tìm đến
Em, nắng tháng bảy - Tôi, mưa tháng chín
Riêng có mùa nào giữ lại cho nhau (!)

Em bây giờ ngồi chải tóc ngàn sau
Dù tôi có ơ hờ như cơn gió
Dù tôi trót dại lòng như ngọn cỏ
Vẫn thiên thu tuơng vọng tiếng em trầm ...

Như nắng đưa tin về buổi xuân sang
Em chịu khó làm nguời tôi yêu mến
Tôi sẽ giữ đời - thêm lần em đến
Cho một con tim vừa biết gọi tình ..


Mar.30.05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả