CORONADO BAY

Hôm xưa chân đất qua cầu
Gió lay vạt cỏ bướm màu tung tăng
Mặt sông nắng chiếu long lanh
Sáo ai vi vút diều căng mây trời
Xa xa nơi cuối chân đồi
Đôi cô thôn nữ lưng gùi hái hoa

Đêm nay thơ thẩn bên cầu
Cảnh xưa bôi nhạt một màu hư vô,
Trời khuya sương lạnh ơ hờ
Sao in đáy nước, trăng chờ gió qua
Thuyền ai lờ lững khơi xa
Hải đăng dăm ngọn lập lòa phố đêm
Thoảng nghe tiếng nhạc êm êm
Ngỡ như khúc sáo ru mềm tuổi thơ

Cảnh xưa đẹp mãi trong mơ
Cảnh nay buồn bã bơ vơ xứ người

Feb 13, 2004
Coronado Island- San Diego, CA




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả