VĨNH BIỆT TERRI SCHIAVO .
Cuối cùng rồi cũng khóc Schiavo
Cơn đói mang theo tận đáy mồ
Một giọt sữa tươi còn thèm khát
Sự sống còn hơn cả ước mơ
Thôi rồi vĩnh biệt Schiavo ơi !
Hư vô chìm nổi một môi cười
Lắng nghe mưa rớt hàng mưa lệ
Có thấy hồn mình được thảnh thơi ?
Người đi, hệ lụy vẫn còn đây
Tình cảm trao nhau chỉ phút nầy
Mười lăm năm sống như cây cỏ
Nay lại trở về với cỏ cây
Người đi không có ngày quay lại
Đời không giữ được phút thương nhau
Đồng hồ không để kim quay ngược
Thì trách chi người gặp bể dâu
Cũng đành khóc tiễn Schiavo ơi !
Thấy ly sữa nóng lại nhớ người
Ước chia một giọt cho người sống
Gởi người chút nhớ chắc người vui ?
( MSN report : Terri Schiavo passed away at 41 /
3/31/05)
TRẦN KIÊU BẠC