Nàng thơ
Này nhé nàng thơ chớ để buồn
Chớ cho ta thấy lệ sầu tuôn
Ta không muốn thấy đâu nàng nhé
Nàng hãy cười tươi dẫu đóng tuồng
Nàng đến với ta hãy nhớ rằng
Mỉm cười như hoa nở mùa Xuân
Đừng đem nước mắt hay lời nói
Dụ dỗ hồn ta cõi sầu dâng
Nàng vốn biết ta biết quá nhiều
Sao còn ngồi đó mặt buồn hiu
Cho ta phải cảm rồi lây bệnh
Mà bệnh của nàng chắc là tiêu
Ta vốn sợ nàng nàng hiểu không
Buột lòng ta phải dặn đề phòng
Bởi khi nàng đến là ta biết
Trời sắp giăng đầy mưa bão giông
Nên nếu thương ta xin nàng hãy
Mỉm cười như đón một niềm vui
Chớ ta sợ lắm khi nhìn thấy
Nàng đến gần ta khóc ngậm ngùi.
3/31/05