Nhỏ Ơi
Nhỏ ơi đừng nói điều chi
Để anh kể chuyện từ khi xa nhà
Xa người hàng xóm thật thà
Xa căn nhà nhỏ đậm đà tình thương
Xa ngày nắng gắt ... đêm sương
Xa cơn mưa đổ ... ễnh ương gọi mùa
Xa tàng lá nhẹ gió lùa
Xa ngôi trường có tiếng đùa trẻ thơ
Xa thời ngây dại ngu ngơ
Xa thời khôn lớn làm thơ học trò
Xa dường hoang vắng tiếng hò
Xa đồng lúa chín đàn cò trắng phau
Xa bầy cá lội dưới ao
Xa dong dỏng đứng hàng cau xanh dờn
Xa khuya ai vuốt tiếng đờn
Xa bầy chó sủa trách hờn người đi
Nhỏ ơi hãy khép đôi mi
Để anh nhốt kín tì`nh si dại khờ
Để anh chiêm ngưỡng từng giờ
Để anh vướng víu trên bờ môi ngoan
Để hồn cứ mãi đi hoang
Để tìm cho trái tim khan men nồng
Để đời luôn có nắng hồng
Để khu vườn mộng treo lồng chim son
Để lòng thôi hết héo hon
Để lầu tình ái như non chẳng mòn
Để nghe những tiếng cười dòn
Để cùng người đẹp vuông tròn ái ân
Để mình vui hội hoa đăng
Để mình lãnh nhận hồng ân từ trời
Để mình duyên thắm tuyệt vời
Để mình hạnh phúc suốt đời Nhỏ ơi !
Dec 14, 2002