Thu Chợt Về Khơi Lại Những Dòng Thơ
Anh nơi đâu ? em một mình nỗi nhớ
Tháng ngày trôi em ngồi lại mong chờ
Giữa giao mùa em nghe buồn bỡ ngỡ
Thu chợt về khơi lại những dòng thơ ...
Tiếng đàn xưa em nâng tay rung phím
Nghe u buồn như con nước xa đưa
Lặng trong em nụ cười ôi ! mai mĩa
Ngón khô gầy từng tiếng vỡ trong tim
Còn lại chăng ! chiếc lá vướng bên thềm
Cơn giông bão xoá đi lời hẹn ước
Thiên thu em, vẫn ngàn năm bất diệt
Trăm năm anh, trăng khuyết tự bao giờ ! ?
Con sóng nhỏ cứ lượn lờ tim nhỏ
Đàn ngưng tay còn vang tiếng "thu sầu"
Bài hát nầy em hát gởi về đâu ?
Chiều lịm tắt, nhìn hoàng hôn dần khuất ...
( Mãi trong em nỗi nhớ với ngậm ngùi )