Nụ Hôn Buổi Chiều

Có một nụ hôn buổi chiều
Nhẹ nhàng rơi như chiếc lá
Hay tại... em nhớ anh quá
Mới tìm gởi gió nụ hôn

Hình như mình chẳng cô đơn
Khi tình yêu đang réo gọi
Cho môi em biết chờ đợi
Nhắm nghiền mắt, nói "Thương anh!"

Đã qua đi hết thác ghành
Mới hay tình anh là biển
Trăm năm một mình em đến
Hoà vào điệu sóng du dương

Có đôi khi em rất buồn
Yêu anh tính bằng ngày tháng
Âm thầm suốt đời anh vẫn
Khung trời riêng tặng cho em

Buổi chiều trao nụ hôn nghiêng
Bỗng chợt trái tim thổn thức
Tình yêu ai đong, đếm được
Vậy mà em mãi trách anh

Xin cho cuộc tình chân thành
Theo nhau qua từng tích tắc
Mai này tóc thêm sợi bạc
Soi đời, thấy nụ hôn xưa...


030405




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả