Terri Schiavo

Trời đang xuân, cây lá nẫy xanh mầm
Người cỏ úa, mười lăm năm lây lất ...
Vẫn xuân xanh, vẫn chất ngất hương đời
Thương phận người, năm tháng vô tình trôi

Thân xác kia trái tim còn chờ đợi
Lạc trần đời, nên lâm cảnh trớ trêu
Hồn ngập ngừng, như nửa mong nửa sợ
Thế nhân ơi ! sao nở cắt đường trần...

Người ra đi là một lần vĩnh biệt
Những chuyến đò rồi sẽ tách dòng sông
Terri ơi ! xin hãy cứ yên lòng !
Lời cầu nguyện mong ơn trên đãi ngộ

Xin " NGÀI" thương dùm kiếp khổ nhân gian
Terri được vạn kiếp thanh nhàn
Tái lai sinh hạnh phúc mọi bình an
Terri Schiavo được xanh mãi muôn ngàn !

( Xin Nguyện cầu cho Terri Schiavo ...)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả