Thẫn Thờ

Như quen như lạ chuyện mình
Giữa căn phòng nhỏ ngắm hình nhớ ai
Thương em mái tóc trâm cài
Xa nhau mấy bậu vẫn hoài chờ mong

Nghiêng nghiêng mưa lạ trong lòng
Tình xưa trường cũ ướm hồng giai nhân
Gió lùa áo trắng thật gần
Cho tim xao xuyến những lần môi say

Bâng khuâng một chút heo may
Hương hoa đồng nội nắng vàng hắt hiu
Trăng tàn thắp lửa cô liêu
Khát khao dáng ngọc yêu kiều ngây thơ

Tơ hồng giăng vướng vườn tơ
Từ đêm biển khóc ngẩn ngơ đến giờ
Ước chi tuổi vẫn dại khờ
Để đời anh mãi thẫn thờ vì em.

Andy Nguyen April 01, 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả