Tơ Lòng
Đã hai mươi lăm năm như một thoáng
Đã bao mùa lá rụng ở bên hiên
Đã bao lần em nhắc nhớ tìm quên
Một dĩ vãng - một đời em lầm lỡ
Hăm lăm năm, thời gian chưa là đủ
Nên chuyện tình dang dở cứ còn nguyên
Khi mưa về, sầu trăn trở trong đêm
Là lại nhớ, lại thương anh, kỷ niệm!
Phải chi em trong cuộc tình hiện tại
Được nuông chìu, hạnh phúc ở trên tay
Được ngắm nhìn những chiếc lá thu bay
Và e ấp bên giàn hoa sắc tím
Em chỉ mong một tình yêu trọn vẹn
Một tấm lòng đúng nghĩa của phu thê
Bình thường thôi trong sương khói chiều về
Thì ký ức sẽ mơ hồ không kịp nhớ
Mỗi cuộc đời có rất nhiều mong ước
Mỗi thời gian là thay đổi không ngờ
Hăm lăm năm em mắt lệ mong chờ
Một hạnh phúc nhỏ nhoi ôi dịu vợi
Trong đêm trường dưới ánh đèn nhoè nhạt
Bên người chồng không đủ nghĩa yêu thương
Em hỏi lòng chung thủy đế yêu đương
Hay ôm ấp chút tình xưa dang dở ?
Hỡi thế nhân mở lòng ngay, trinh bạch
Gỡ dùm em mối rối của tơ lòng ...